05-24-2013
|
#11
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
|
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Gian nan ở chỗ là không hiểu được tiếng Vẹm. Xa quê hương một thời gian, bây giờ trở lại th́ gặp quá nhiều "Sự Cố". Muốn đi dạo đây đó nhưng sợ cái cảnh "Ùn Tắc" giao thông. Rồi nhiều khi "Bức Xúc" khi nghe người Việt nói chuyện mà không thể nào "Quán Triệt" được. Muốn thay đổi "Tư Duy" ôi thật sự là "Bó Tay". Đi qua những khu phố mới với nhiều nhà lầu cao thật là "Hoành Tráng", nhưng rác rưới đầy dẫy khắp các con đường mà chẳng thấy ai ra "Giải Phóng" mặt đường cho sạch sẽ cả.
|
Quote:
Originally Posted by cc4cc
|
Quote:
Originally Posted by sincity007
đúng rồi, c̣n nữa có " tàu lạ, người lạ"được bỏ vào từ điển của Vẹm trường sơn
|
Hehehe thêm chử "hăm phanh" cho "ấn tượng" thêm h́nh minh họa cho dzui:
|
|
|