Hihihi...tâm hãy bình, khí hãy hòa....Đánh Pháp đánh Mỹ thì dễ dàng hơn nhiều so với việc đối phó với thằng chệt này. Phải dùng khổ nhục kế để cho địch ..cà tưng cà tửng; rồi dùng binh pháp Tôn Tử ...thế "gậy ông đập lưng ông"....chỉ cần 1 phát sẽ tan tành...bọn Tập triều này...
"........Dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa gian trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật. Quân đội hành động thần tốc thì nhanh như gió cuốn, hành động chậm rãi thì lừng khừng như rừng rậm, khi tấn công thì như lửa cháy, khi phòng thủ thì như núi đá, khi ẩn mình thì như bóng tối, khi xung phong thì như sấm sét............" (The Art of War - Tôn Tử)
Còn ai thích ...ôm chân chệt thì cứ việc ôm cho chắc!
|