Quote:
Originally Posted by J_P
ông già tía của mày (cũng thuộc đám già) mà nghe mày nói chán đám già này kia nọ thì sẽ ra ngoài trung thiên nguyền rủa thằng con bất hiếu mất dạy và nuối tiếc phải chi sanh ra củ khoai còn được nhờ hơn sanh ra đứa láo lếu như mày.
|
ông nội tui không thuộc "đám già" vô dụng như ông đâu....tuy già, nhưn gổng còn làm việc lai rai đó nghen..!!!
ổng rất là open-minded, ông cháu tui đàm đạo với nhau hàng giờ không chán, dù tui "tấn công" thế hệ của ông tới tấp. Ổng rất khoái nghe cái "lý" của tui, lại hay xài câu "bại binh chi tướng, bất khả ngôn dũng" để đối lại...lắm lúc làm tui bâng khuâng. Mà thôi! chắc ông cũng chả hiểu câu đó nói gì đâu nhỉ....Heheheheheheh e
PS: còn ông thích "mày tao" thì cứ nói cho tui biết, bỏ qua lần này nhưng ...lần sau tui sẽ create cái nick mới "mày tao" với ông cho ông vui!