Khoảng 12h ngày 3/6, tại khu tái định cư phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) liên tiếp xảy ra 3 vụ nổ lớn khiến cả khu dân cư hoảng loạn.
Vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 12h05, vụ nổ thứ 2 cách đó khoảng 15 phút và sau chừng 20 phút, xảy ra vụ nổ thứ 3.
Cả 3 vụ nổ xảy ra tại khu chứa vật liệu xây dựng của ông Nguyễn Quốc Tuấn, trú tại tổ 3, phường Vĩnh Trường.
Thông tin ban đầu, khi một nhóm công nhân đang sàng cát tạp phát hiện ra 3 quả đạn to bằng cổ tay, dài chừng 15cm nên đã gọi người mua phế liệu đến bán.

Lực lượng công binh đang dò tìm những quả đạn còn sót lại trong đống cát tạp (Ảnh: Lao động)
Khi nhìn thấy 3 quả đạn, người này đã từ chối mua và bỏ đi.
Ngay sau đó, một trong 3 quả đạn xì khói, phát nổ khiến công nhân quanh đó sợ hãi bỏ chạy.
Quả đạn cuối cùng khi phát nổ đã hất bay nhiều đất đá lên mái nhà các hộ dân gần đó. Rất may không có ai bị thương.
Ngay khi nhận được tin, lượng lượng công binh và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, dò đống cát tạp và phát hiện thêm 11 quả đạn khác.
Trao đổi với báo chí, thượng tá Nguyễn Đình Tuấn cho biết, tất cả những quả đạn được tìm thấy là đạn lân tinh (đạn phốt pho).
Do nằm lẫn trong đống phế liệu xây dựng nên khi gặp thời tiết nắng nóng đạn phát nổ.
Được biết số cát tạp nói trên được ông Tuấn mua ở Đoàn An Dưỡng 20 và ở Quán cà phê Vọng Nguyệt nằm trong khu vực quân sự trước đây.
M.Đức (tổng hợp)