Quote:
Originally Posted by lenhoxung
chửi = bất lực, bế tắc.
vậy bất lực / bạc nhược/ ức chế... dữ chừng nào thì chửi hung tàn chừng đó... ??!!....
người ăn tục, nói bậy, miệng lúc nào cũng tuôn ra những lời rủa xả, dơ bẩn không ngừng thì chắc chắn là xuất thân tầng lớp thấp, chẳng thấy ai có địa vị, có học mà nói những điều dơ bẩn không biết ngượng bao giờ...
xã hội này vận hành rõ ràng thật... cảm ơn!
|
a...ha.."hình như" trong 1 khoảng không gian hẹp nào đó, tui thấy tui ĐỒNG Ý với huynh thì phải. Bọn ở đây, chỉ có kiến thức tí teo, huynh mang lý luận đường hoàng thì làm sao họ "cãi" lại dù cãi chầy cãi cối; không xong thì sử dụng 2 cách: thứ nhứt, chụp cho cái mũ cs, thứ hai, chửi bới tục tĩu (cứt đái địt đụ) ..còn ..mất dạy trên cả mất dạy, óc não tê rồi làm gì biết ngượng....Hehehe.. ..