Mỗi chúng ta trong cuộc sống của mình không ai hoàn thiện được cả. Người Việt bôn ba ở đây cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh, hay vì khách quan cũng như chủ quan mà xã hội và chế độ mang lại, chẳng ai tự dưng nhà mình không ở, lại thích đi ở nhờ.
Nếu XHCN tốt như vậy thì tại sao lại phải sang Tiệp Khắc, cũng là một nước nghèo trên thế giới để mưu sinh? Rồi người Việt có hiểu lý do tại sao mà họ lại sang Tiệp hay không? Nếu họ biết rằng họ sang đó làm việc là trả bớt đi một phần nợ trong hợp đồng mà CSBV đã ký với TK từ trước thì họ sẽ không còn cảm thấy hoan hỉ nữa.
Đoạn kế tiếp cho đến đoạn cuối thật sự là chẳng hiểu nó muốn nói gì. Nhất là cái câu "song xét về mặt tâm lí cũng như xã hội thì người Việt chúng ta đang quá phiêu liêu với số phận của mình " Phiêu liêu có nghĩa là gì? Chưa từng nghe qua và lần đầu tiên thấy chữ này. Vẹm ngữ.....chịu thua.
|