View Single Post
Old 06-17-2013   #6
sac_nguyensinh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
sac_nguyensinh's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 3,447
Thanks: 0
Thanked 38 Times in 35 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 18
sac_nguyensinh Reputation Uy Tín Level 1
Supseries Resize

Võ văn Kiệt (được du kích khu 4 Cục R gọi là Tư Kẹt) khi được đưa về cục R làm Bí Thư khu ủy thay cho Tư Trường...

Lời cô Tám Lệ giao liên: Một bữa ổng nói: “Anh Ba Lê Duẩn vô Nam công tác cưới một cô học sinh trẻ hơn băm mấy tuổi. Đến chừng ra Bắc có xe hơi nhà lầu, có cần vụ giặt quần áo, rồi được gặp Bác Hồ, lại còn được đi Liên Xô học. Nếu em ưng anh sau này cũng được như cô kia. Chịu đi mà, cưng còn đẹp hơn bà tổng bí! ” Ổng kêu em bằng “cưng” và xưng “anh” nghe mới chướng chớ!..Ban đầu em đâu có chịu, nhưng ổng dọa nếu cãi ổng sẽ báo cáo với ông Ba Xu (Trần Đình Xu) thi hành kỷ luật
Em dùng giấy pơ-luya nhét vào đó làm “chướng ngại vật cản quân xâm lược”! ...

- Vậy chị Tư Nhựt (vợ Lê Minh Nhựt-Lê Văn Luông) cũng đi công tác như em đó, có sao !
- Xí, chỉ cũng bị người ta mò, anh tưởng em không biết hay sao? Toàn mấy ông lớn không hà. Mà không phải một ông thôi! Ông nào cũng vậy hết.

Hồi ký Dương đình Lôi & Xuân Vũ ( 2000 nagỳ đêm trấn thủ Củ chi).
------------------------------------
Võ văn Kiệt sau khi về già nằm ở bv Chợ Rẩy bị bọn Bắc kỳ nghi kỵ đến nổi không dám uống thuốc của bệnh viên phát cho (toàn thuốc cao cấp) như Huỳnh tấn Phát, mà phải nhận thuốc lén lút của người nhà mua ngoài chợ đen chợ đó, thật đáng kiếp cho 2 tên miền Nam cõng rắn cắn gà nhà... khiến miền Nam bị "Bắc thuộc".

Last edited by sac_nguyensinh; 06-17-2013 at 10:26.
sac_nguyensinh_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10661 seconds with 10 queries