Hồi nhỏ NM có đọc một câu chuyện ngụ ngôn. Có một con Cọp đang đói thấy ba con Trâu đang ăn cỏ muốn vồ lấy để ăn, nhưng tự biết mình không thể địch lại ba con nếu chúng hợp sức lại. Nên gọi hai con lại gần mà nói rằng.“ Nếu chúng bay để tao bắt con kia ăn thịt tao sẽ tha cho tụi bay“ hai con Trâu kia đồng ý. Thế là Cọp ta vồ cắn chết con Trâu đó, xong rồi quay lại tấn công hai con Trâu còn lại.
Hai con Trâu hỏi lại.“Tại sao ngươi không giữ lời hứa“. Cọp ta ngạo nghể trả lời rằng: “Các ngươi ngu quá chẳng qua vì ta không đánh nỗi ba đứa bay hợp lại nên mới phải dùng kế này thôi.“ Lúc này Trâu ta hiểu ra thì đã quá trễ rồi……
Đã bị làm Nô lệ cho Hán cẩu 1000 năm mà không hiểu dụng tâm của chúng thế nào thì làm sao giữ dân giữ nước, làm thế nào để nhìn mặt Tổ tiên những vị Tiền nhân đã hy sinh để cho nước Việt còn có được tới ngày hôm nay…
Dòng họ NGUYỄN các người phải nhớ rằng:
1. Nếu là con cháu của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ thì là người Yêu Nước, Yêu dân, giữ gìn Bờ cõi, đánh đuổi Ngoại xâm.
2. Nếu là con cháu của Nguyễn Hoàng ( Gia Long) thì Hèn nhát, Xảo trá, Ngu xuẩn..
3. Nếu là con cháu của Nguyễn ái Quốc (HCM) thì Vô liêm sĩ, mãi Quốc cầu Vinh…hại Dân hại Nước. Muôn đời bị nguyền rủa.
Họ NGUYỄN các người đang lãnh đạo Quốc gia thì hãy nên tự xét mình đang nằm trong diện nào......mà sửa đi kẻo không thì quá trễ đó…..
Last edited by nangmai; 06-19-2013 at 17:26.
|