Đây là đề tài chính của "Hòa Hợp, Hòa Giải". Làm sao dung hòa hai nền văn hóa ngược chiều. Làm sao giải bày được 2 lối cư xử hoàn toàn trái nhau. Người Việt trong nước bây giờ cũng rất hiếu học. Họ cũng trau dồi Anh Ngữ, nhưng kẹt cái là trong tự điển của XHCN không có hai chữ "Xin Lỗi" hoặc "Cám Ơn".
Gần mực thì đen ý là như thế. Những người trong nước được dịp ra nước ngoài họ cảm thấy rất thong thả trong vấn đề xã giao. Ngôn ngữ ôn hòa và lối xã giao lịch thiệp của người ngoại quốc cũng như người Việt hải ngoại đã cảm hóa và thay đổi được sự thô lỗ và bất lịch sự của họ. Về lại Việt Nam họ bắt đầu cảm thấy chán chường trước một nền văn hóa lạc hậu, thiếu văn minh và kém hiểu biết thì chẳng có gì lạ.
|