Dẹp chợ này thí có nước cạp đất mà sống. Cả hàng triệu người Việt biết tất cả những thứ độc hại đó nhưng vẫn vô tư dùng vì có tiền đéo gì để mà xài hàng chất lượng. Vả lại đảng và nhà nước cộng sản đã giao kèo nhập hàng năm bao nhiêu hàng hoá của Tàu cộng về, nếu không tụi Tàu khựa rút giấy phép cầm quyền ở VN thì chết chùm cả đám.
Hoặc nếu có cho thanh tra xuống kiểm soát thì chỉ cần chìa ra cho mỗi đứa vài triệu là cả lũ im hơi lặng tiếng. Cả một khu chợ biết bao nhiêu tiểu thương, mỗi sạp cúng chừng vài triệu tiền hối lộ là mấy thằng thanh tra nhắm mắt cho làm ăn thoải, chết chóc gì nó, ôm tiền về xây nhà, ăn đồ ngon và chơi gái vô tư, còn dân đen mới lãnh đủ.
|