Cửa trụ sở Công an phường đóng kín, phía trong phòng trực ban tivi vẫn phát trong khi viên cảnh sát nằm ngửa trên chiếc ghế chìm sâu vào giấc ngủ.Khoảng 15h20 ngày 6/7, một số người dân có việc cần đến sự giúp đỡ của lực lượng Công an phường Cầu Ông Lãnh trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1-TP.HCM.
 |
Trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh đóng kín cửa... |
Tuy nhiên, khi họ đến đây thì thấy cửa đóng kín, nhìn vào trong thì phát hiện ngay phòng trực ban tivi treo trên tường vẫn đang phát trong khi phía dưới một viên cảnh sát nằm dài trên chiếc ghế bố ngủ ngon lành.
 |
Tivi treo trên tường vẫn đang phát t rong khi phía dưới viên cảnh sát nằm ngủ ngon lành. . |
Người thì cho rằng có thể thứ Bảy cơ quan Công an không làm việc, nhưng cũng có người hiểu biết thì khẳng định trụ sở Công an phường phải mở cửa và có người trực suốt ngày đêm để tiếp nhận, xử lý mọi việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên dù người hiểu biết hay không hiểu biết có mặt vào thời điểm nói trên nhưng ai cũng không dám gõ cửa đánh thức “cán bộ” vì sợ làm phiền và đành lủi thủi đi về.
Được biết, Công an phường Cầu Ông Lãnh là một trong những trụ sở Công an nằm ngay khu vực trung tâm thành phố luôn đông đúc du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy hình ảnh trụ sở Công an phường đóng kín cửa và người làm nhiệm vụ nằm giữa trụ sở tiếp dân để ngủ trông rất phản cảm.
Đồng thời giữa khu vực trung tâm thành phố luôn phức tạp về ANTT, khi người dân hoặc du khách có việc cần hỗ trợ nhưng gặp hình ảnh này thì họ biết phải làm sao?
TM