View Single Post
Old 07-18-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Thoát chết hy hữu khi cây ngã đè ngang người

Đang đi trên đường, cây xanh cao 10m bất ngờ ngã đè ngang người. May mắn, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Vào khoảng 13h ngày 18/7, cây phượng khoảng chục năm tuổi trên vỉa hè trước công ty TNHH In Bình Định (114 Tăng Bạt Hổ, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bất ngờ bật gốc ngã chắn ngang qua đường. Cây cao trên 10m, táng rộng 7 - 8m, đường kính gốc khoảng gần 1m bị trốc gốc trong điều kiện thời tiết không có gió.
Lúc này, anh Lê Văn Tây (23 tuổi, ngụ P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) điều khiển xe Air Blade BKS 77L1 đang lưu thông ngang qua, bị cây đè lên cả xe lẫn người. Mọi người ở gần đó nhào ra khiêng cây để kéo anh Tây ra ngoài. May mắn, anh Tây chỉ bị thương nhẹ, còn chiếc xe thì hư hỏng nặng.


Cơ quan chức năng đến xử lý hiện trường.
“Tôi đang đi trên xe trên đường thì bất ngờ bị cây xanh ngã đổ xuống đè lên người. Tôi tưởng... trời sập và nghĩ mình không thể sống nổi”, anh Tây chưa hoàn hồn kể.
Cây xanh chắn ngang đường khiến giao thông ách tắc trong 1 giờ. “Đang trưa nắng ai ngờ cây xanh to đổ ầm xuống khiến mọi người giật thót tim. Lúc đó thôi nghĩ anh Tây không thể sống. Tôi và mọi người xung chạy đến kéo các nhánh cây để lôi người bị nạn ra. Rất may là Tây không sao”, bà Phạm Thị Thăng (60 tuổi) kể.




Công Phụng
Theo Infonet
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	10
Size:	134.4 KB
ID:	493640  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.04206 seconds with 10 queries