Trước đó, ông V. bị đau bụng trên vùng rốn kéo dài suốt mấy tháng, đi khám một số bệnh viện được chẩn đoán, điều trị theo hướng viêm loét dạ dày nhưng không hiệu quả. Sau khi về nhà, t́nh cờ sờ tay vào bụng, bệnh nhân cảm nhận có một khối phồng to bằng quả chanh, đập mạnh theo nhịp tim.
Hahahahhaha....Đi khám đến mấy nơi khác nhau, nhưng chẳng thằng-BS nào sờ ra. Về nhà tự sờ th́ nó lại ḷi ra. Hên là to bằng quả chanh mà c̣n không biết, nhỏ như những động, tỉnh mạch mà để tụi nó khám chắc để ở nhà uống tàn nhang c̣n khỏe lẹ hơn.Y với chả Khoa, toàn là một đám ngu xuẩn.
|