Việc hòa giải từ phía Hoa Kỳ đối với Việt Nam thành công ngày hôm nay là nhờ "bà con máu mũ" Việt kiều như Nguyễn tấn Sang đã nói trong bài diễn văn đọc ở nhà Trắng.
Nhớ ngày nào,"bà con máu mũ" đã bị Sang và bộ hạ nguyền rũa là "phãn động" "phãn cách mạng" "tay sai đế quốc Mỹ", và Sang và bộ hạ thẵng tay đàn áp bóc lột và bõ tù, đày ãi những người "bà con máu mũ này".
Nói ngắn gọn, Nguyễn tấn Sang mặt dầy hết chỗ nói. Biết bợ đít Việt kiều chứ không nguyền rũa hiếp đáp "bà con máu mũ" Việt kiều như xưa nữa. Hôm nay, chúng ta mới biết rõ ràng ai thắng ai bại, phải không Sang?
Sang ơi, không lâu nữa đâu, "bà con máu mũ" của ông sẽ trở về thăm viếng ông và sẽ tặng ông cùng đồng bọn côn đồ của ông những món quà thích đáng nhất cho những tội ác do ông và đồng bọn đã gây ra.
|