View Single Post
Default Tìm cảm nhận khác trên đất mẹ
Old 08-08-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,777
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Khi cảm giác bỡ ngỡ ban đầu dần tan biến, các Việt kiều trẻ bắt đầu làm quen bằng những câu trả lời về cuộc sống ở xứ người và thân thiết hơn khi tâm sự về câu chuyện của mình.

“Tôi vừa nhận được thư mời tham dự trại hè 12h trưa hôm qua ở Hà Nội và bay vào Sài Gòn lúc 3h sáng nay. Tôi đang rất háo hức…”, Nguyễn Ngọc Trung, 28 tuổi vừa từ Séc về nghỉ hè ở Hà Nội kể lại câu chuyện của mình cho các bạn Việt kiều cùng tham dự trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM 2009. Giữa tháng 7, Trung quyết định về thăm Hà Nội sau 10 năm xa quê, rồi nhận được thư mời của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Trung cùng hai người bạn bay ngay vào TP.HCM với mong muốn có “một cuộc du hí” thú vị với các bạn trẻ từ các nước trên thế giới. Với Trung, đây là cơ hội có một không hai.

Câu chuyện của các Việt kiều thế hệ thứ 3

Nhìn bên ngoài, trông các trại viên kiều bào có vẻ “đồ sộ” so với lứa tuổi 12, 13 ở Việt Nam, nhưng nét hồn nhiên ngây thơ vẫn hiện lên trong mỗi ánh mắt, nụ cười và lối pha trò tinh nghịch. “Sông Sài Gòn ở đây còn mẹ sông Sài Gòn ở đâu?”, một cậu trạc 14 tuổi, đến từ Bỉ hỏi. Câu hỏi nghe đơn giản nhưng từ “mẹ” lại hàm chứa một ý nghĩa thật sâu xa: cội nguồn.

Nguyễn Duy Phúc, Việt kiều Đức, miệng không lúc nào ngớt nói, là thành viên tích cực nhất trong kỳ trại hè này. Phúc siêng kết bạn và khá tự tin dù vốn tiếng Việt còn ít ỏi. Phúc hiện là sinh viên Đại học Oxford ở Anh, nhưng sinh ra và lớn lên tại Đức. “Tôi mong sẽ có thêm thật nhiều kiến thức sau một cuộc hành trình mới trên đất mẹ”, Phúc nói. Năm ngoái, Phúc đã tham dự trại hè này ở Hà Nội. Giải thích cho việc chọn trại hè năm nay tại TP.HCM, Phúc cho biết: “Tôi muốn có những cảm nhận khác nhau về văn hóa ở hai miền”.

Năm nay 20 tuổi, Phúc đã về Việt Nam 5 lần. Tại trại hè năm ngoái, Phúc đã quen được nhiều bạn mới và hy vọng năm nay của Phúc là có thể học thêm cách phát âm tiếng Việt bởi bạn chỉ được học viết và đọc tiếng Việt từ người cha của mình. Cũng theo lời Phúc, ở Đức, nhiều bạn Việt kiều thuộc thế hệ thứ 3 luôn mong ước có thật nhiều chương trình tổ chức cho thanh thiếu niên Việt kiều cùng trao đổi và rèn luyện vốn tiếng Việt. “Từ nay cho đến khi tốt nghiệp đại học, mình phải đi và khám phá hết về Việt Nam”, Phúc tâm sự.

Không giống như Phúc, Lê Thiên Luân 17 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Campuchia, có mục tiêu hoàn toàn khác. Bạn tham gia vì muốn quan sát cuộc sống và tìm hiểu văn hóa Việt Nam để làm vốn “dắt lưng” cho kế hoạch quay về quê hương học đại học. Điều Luân cảm nhận rõ nhất về sự khác nhau giữa 2 nền văn hóa là ở con người, cách nghĩ và cách sống. “Mọi thứ hoàn toàn khác xa so với những gì tôi đã tưởng tượng, cuộc sống ở đây thoải mái và rất gần gũi”, Luân chia sẻ. Luân mong ước sẽ có một ngày trở về Việt Nam và trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, điều bạn sợ nhất là khi trở về lại trở thành một người xa lạ ngay trên mảnh đất cội nguồn.

Tìm hiểu văn hóa quê mẹ

Điểm đến đầu tiên của các trại viên kiều bào là khu tưởng niệm các vua Hùng tại quận 9. Tại đây, các bạn đã được nghe về lịch sử dựng nước và giữ nước của các vua Hùng và câu hỏi “Vua Hùng được sinh ra ở đâu?” được nhiều trại viên thắc mắc nhất. Các bức vẽ được khắc trên tường về một thời kỳ lịch sử của dân tộc cũng khiến nhiều bạn rất thích thú.

TRẠI HÈ 2009 DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN KIỀU BÀO

Trại hè 2009 dành cho thanh thiếu niên kiều bào tại TP.HCM đã diễn ra trong 4 ngày từ 21-24.7, với sự tham gia của gần 60 Việt kiều trẻ trở về từ 11 quốc gia. Trong khi đó, tại Hà Nội, số lượng trại viên tham dự với số lượng lớn hơn, hơn100 thanh thiếu niên kiều bào trở về từ 30 nước để tham gia hành trình xuyên suốt 11 tỉnh từ Nam đến Bắc trong 16 ngày, từ 19.7-5.8

Với Nguyễn Đăng Hưng Nguyên, 14 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Bỉ, đây là lần đầu bạn tham dự trại hè ở quê nhà. Từ lời khuyên của ba mẹ, Nguyên tranh thủ những ngày về nghỉ hè để mở rộng vốn hiểu biết về quê cha đất tổ. Nguyên nói: “Là con út trong gia đình bốn anh chị em, Nguyên không được biết nhiều về đất nước Việt Nam, vì thế ba mẹ rất khuyến khích khi biết mong muốn tham dự trại hè của Nguyên”. Bạn cũng là một trong những Việt kiều trẻ tỏ ra nhút nhát khi giao tiếp bằng tiếng Việt với các bạn trẻ tại TP.HCM.

“Chị có thể nói chuyện với em được không?”, tôi hỏi. Nguyên bẽn lẽn trả lời: “Em chưa sẵn sàng”. “Tại sao?”. “Vì em hơi nhút nhát”. “Khi nào sẽ hết nhút nhát?”. “Khi em thấy mình đã nói chuyện nhiều với chị”. Các câu trả lời của Nguyên khiến tôi phải đi theo em suốt cả buổi để tìm cách làm quen. Cuối cùng Nguyên cũng bắt đầu câu chuyện nhưng thỉnh thoảng lại nhìn tôi mỗi khi muốn tìm kiếm ngôn từ tiếng Việt. 14 năm sinh trưởng ở Bỉ, chỉ nói được tiếng Việt khi ở nhà cùng gia đình nên Nguyên gặp không ít khó khăn khi muốn diễn đạt bằng ngôn ngữ quê hương. “Em muốn về thăm Việt Nam để biết nhiều hơn đất nước của ba mẹ, tìm hiểu những trò chơi mới và thay đổi không khí”, Nguyên cho biết.

Đa số các trại viên đều nhận xét “giá cả ở Việt Nam rẻ và dễ chịu”. Có thể đó là cảm nhận của Việt kiều thế hệ thứ 3 khi nói đến cuộc sống vật chất tại quê hương. Nguyên và một vài bạn ngồi bên cạnh tỏ ra thích thú: “Ở đây mọi thứ từ đồ ăn đến những vật dụng đều rẻ hơn các nước châu Âu rất nhiều”. Một điều nữa khiến Nguyên rất thích là được cùng các bạn tham gia chơi các trò chơi như ca hát, đố vui trên xe buýt và đi thăm các di tích lịch sử.

Trở lại câu chuyện của Nguyễn Ngọc Trung, “mệt nhưng rất vui” là cảm giác của Trung khi tìm thấy Ủy ban Nhân dân TP.HCM, địa điểm tổ chức lễ ra quân trại hè. “Tôi thấy mình như trở lại thời sinh viên”, Trung chia sẻ. Đây là điều mà Trung đã tìm kiếm suốt 10 năm qua tại Séc. “Tôi ước được nhỏ lại để được hòa đồng cùng mọi người”, Trung nói tiếp. Tại trại hè này, Trung là người lớn tuổi nhất, tuy nhiên, Trung cho biết: “Tôi không hề thấy lạc lõng hay buồn chút nào, bởi tôi muốn cảm nhận tất cả những điều mà mình chưa thể thấy khi tìm hiểu về Việt Nam qua sách báo”.

Sự thay đổi của đất nước trong thời gian qua khiến cho Trung và một số bạn Việt kiều trẻ hơn từng gắn bó hoặc trở về quê nhà mấy năm trước quan tâm. Họ nói rằng đã không thể nhận ra quê hương mình, tất cả gần như đổi khác hoàn toàn. Các bạn trẻ Việt Nam năng động, nhạy bén và hết mình trong công việc, Trung nhận xét, “nhưng về Việt Nam chúng tôi mới cảm nhận hết sự gần gũi vì ở nước ngoài, cộng đồng người Việt sống khá khép kín".

Nguồn: NCĐT
vuitoichat is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	500_thumb.jpg
Views:	14
Size:	13.2 KB
ID:	501068  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12773 seconds with 11 queries