Nhìn cái gương mặt đần độn của thằng này thì biết là danh nhân giả hiệu rồi. Nó chỉ là một thằng đứng tên. Còn cái đám sau lưng của nó mới là bỏ tiền ra mua. Nơi đây sẽ là căn cứ địa để rửa tiền của đám Đảng Viên CSVN.
Những tên vào quán này uống chắc là những tên khùng. Ở Mỹ cafe dỡ thì khó tìm, chứ ngon thì khối chỗ thanh nhã, lịch sự và thật sự ngon. Chờ rồi xem, chỗ này chỉ để chứa bọn con cháu cán bộ và đảng viên CS. Một khi Tàu Cộng tiếp thu VN rồi thì bọn chúng sẽ sang ẩn náu tại đó. Nhìn tụi nó trang trí mọi thứ bằng lá cờ máu là biết rồi.
|