Nếu như dưới thời VNCH trước năm 75, hoặc ở nước ngoài thì em này có thể vào quân y, và sau khi tốt nghiệp quân y, em sẻ là sĩ quan bác sĩ quân y về phục vụ trong quân y viện, mà không hề bị lãng phí thời gian 2 năm.
Đám việt cộng cực kỳ ngu xuẫn, chỉ có giỏi mánh mung, chôm chỉa thì làm thế nào biết cách đào tạo nhân tài. Nếu ba mẹ em Tiến này là ũy viên trung ương quái đãng csvn, thì thử hỏi em có phải bị động viên nghĩa vụ quân sự hay không? Hay là ăn chơi, phá làng, phá xóm ở một nước nào đó, như Mỹ, Pháp, Úc, Đức chẵng hạn?????
Thật là quá tội nghiệp cho người dân VN.
|