Việc đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, trích một câu nói của Trần Hùng John cho học sinh bình luận khi cuốn sách "John đi tìm Hùng” chỉ vừa mới được phát hành lần đầu tiên vào đầu tháng 6 đã khiến danh tiếng của anh chàng Việt kiều nổi như cồn. NXB Kim Đồng lập tức "ăn to” khi đến cuối tháng 7 đã bán hết veo và in tái bản cuốn sách với lời quảng cáo hấp dẫn: "Cuốn sách nên đọc trước khi hết năm 2013”.

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, sa đà vào những dại dột của tuổi trẻ trước khi về Việt Nam, có lẽ Hùng sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng nếu không có cú quyết định quay về quê hương. Việc miệt mài đi dọc Việt Nam, không một đồng xu dính túi trong ví, thực chất thoạt đầu cũng chỉ là ý tưởng ngông cuồng tuổi trẻ. Nhưng thời buổi của sự hấp dẫn dễ dàng về những hành động gây "sốc” trên mạng internet, đã khiến cư dân mạng đủ mọi lứa tuổi bị thu hút bởi một ý tưởng "gần như ngông cuồng” và khó hiểu. Thế rồi, Hùng cập nhật hành trình của mình mỗi ngày trên blog và thu hút sự quan tâm của nhiều người theo dõi hành trình của Hùng. Vậy là từ trước khi ra mắt cuốn sách "John đi tìm Hùng”, hành trình "đi dọc Việt Nam với chiếc ví rỗng” của Trần Hùng John đã tạo được sự chú ý trong dư luận mạng.
Cuốn sách ra đời ngay lập tức được đón nhận nhiệt thành từ nhiều tầng lớp độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ bởi ăn theo sức nóng từ cộng đồng mạng. Đương nhiên, không phải công chúng vô lý khi hâm mộ Hùng. Đi và kể. Với mục đích đi để hiểu về nước Việt và người Việt làm hành trang, Trần Hùng John phát hiện ra tính cách Việt Nam là không đổi ở hai bên bờ Thái Bình Dương. Một người Việt ở Việt Nam hay người Việt ở Mỹ cũng luôn dành tình cảm tha thiết cho gia đình, cố gắng giữ gìn những giá trị tốt đẹp của truyền thống Việt. Nhưng Hùng cũng chỉ ra (dù còn phải bàn cãi), thói xấu của không ít người Việt như thụ động, ỷ lại, thiếu ý chí tự lập và vươn lên…
Tiếp theo "dư âm” của đề thi đại học, đợt tái bản này Nhà xuất bản Kim Đồng cũng đồng thời phát động cuộc thi "Đối thoại với Trần Hùng John” để tìm kiếm những bài bình luận đúng với nội dung đã ra đề của Bộ GD&ĐT: "Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn”…
Được biết hiện nay, Trần Hùng Jonh đang thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt lần thứ hai để quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.
Vậy là Hùng đã có một hành trình hoàn hảo để nổi tiếng, rất dễ dàng ở Việt Nam. Tất nhiên, không phải theo cách của "Bà Tưng”.
Nguồn: C.Anh/ Daidoanket