Quote:
Originally Posted by NongDan
chiến dịch diệt...chim sẻ.
|
Sống với cộng sản riết rồi cả đám đều hâm và ương ương dỡ dỡ hay sao đó.
Trong khi tại các quán nhậu và trong những bữa cơm gia đình nhan nhản những món ăn quái dị như chuột cống hấp lá chanh, dơi quay ngũ vị hương, dúi tẩm bột chiên giòn, gỏi cóc xé phai hay kỳ nhông nướng chao...thì trong bài báo này lại có một đám tưng tửng điên rồ, cứ làm y như biết thương thú vật và ăn sạch uống sẽ.
Mẹ kiếp, dói rã họng còn ra vẻ nhân đức. Cả một bầy ăn tạp uống bẩn đến độ báo chí nước ngoài phải khinh bỉ đăng tin tại Việt Nam hễ cái gì ngọ nguậy là bị lên bàn ăn. Vậy mà có mỗi thằng trai nghèo chẳng biết gì để sống qua ngày trong cái xã hội nặc mùi cộng sản đã bị một lũ hâm cản trở cách kiếm ăn của hắn. Hay chỉ là trò hề rẻ tiền vì la ó chửi bới người ta để khỏi mất phần rồi sau đó đích thân dành giật những chú chim sẻ để bán kiếm tiền hay tọng hết vô họng.
Ở cái xã hội bị cộng sản bần cùng hoá thì đến phân cũng bị giằng xé, vậy mà lại làm ra vẻ ý thức với động vật. Rồi sau đó ngồi đâu đó bạnh háng ra gặm từng cái xương vụn của chim sẻ. Toàn làm chuyện ruồi bu.
Rồi thằng nhà bồi bút cũng làm ra vẻ hằn học như sợ mất phần nhưng lại viết lách như con chó ghẻ. Nó làm chim sẻ là cục đá nên muốn làm sao thì là, trong khi đó những con chim còn sống mà nó viết là "người thanh niên ném tất cả chim sẻ vào lồng." Không biết cái cách viết lách của nó được cái lò cộng sản nào nhồi nhét mà lại tồi tệ như thế.
Đã vậy nó còn bộc lộ bản chất gian xảo cố hữu của bầy cộng sản ngay trong bài viết bằng việc cho rằng người thanh niên chở lồng đầy chim bỏ đi mặc dù phóng lớn tấm hình cũng chỉ thấy lèo tèo vài con chum sẻ trong đó.
Có mỗi cách lôi kéo người khác hậm hực như nó thôi mà đã giở trò bịp bợm trong bài viết rồi.
Cho nên người ta nó đừng nghe những gì cộng sản nói sao mà thấy chí lý quá. Bởi ở đâu bọn chó cộng sản cũng có thể gian manh, đễu cáng thuộc loại có bằng cấp.