Nghe ra thì cũng có điều gì không hợp lý vì nếu trẻ bị gãy tay khi đỡ đẻ thì trẻ sẽ bị đau và khóc không ngừng sau đó không lẽ trong suốt thời gian ở nhà thương họ không phát hiện ra hay sao mà tới khi về nhà mới phát hiện ra, trong mấy ngày đó họ không thay áo cho trẻ hay sao mà chỉ đến khi về nhà mới phát hiện ra được? tôi còn nhớ bà xã tôi sau khi sinh, đã xem xét mân mê con tôi từ đầu đến chân cuối cùng thì thở ra nhẹ nhõm và lẫm nhẫm:" cám ơn chúa, con tôi đã đầy đủ, lành lặn." tôi nghe cô ấy bảo rằng sợ nó thiếu đi một cái gì thì đau lắm.
|