Cô đã được FBI cứu được trong vụ chạm súng vào ngày 10 tháng 8 ở trong vùng rừng núi Idaho và sau đó cô đã quay trở về nhà ở San Diego. Hung thủ đã giết mẹ ruột và em trai của cô trước đó.
Cali Today News - Người đã bắt cóc cô Hannah Anderson và sau đó bị nhân viên FBI giết trong cuộc chạm súng, đã để lại cho nạn nhân của mình một số tiền khá lớn.
Andrew Spanswick, đại diện gia đình cô Anderson, cho biết hung thủ James DiMaggio đã để lại 112,000 đô la cho bà nội của cô, ông không biết vì sao nhưng tin là số tiền này là để cho cô Hannah Anderson.

Cô Hannah Anderson. Photo Courtesy: AP
Cô đã được FBI cứu được trong vụ chạm súng vào ngày 10 tháng 8 ở trong vùng rừng núi Idaho và sau đó cô đã quay trở về nhà ở San Diego. Hung thủ đã giết mẹ ruột và em trai của cô trước đó.
DiMaggio, 40 tuổi là bạn bè thân thiết của cha cô Anderson và được gia đình cô đối đãi như “một người chú”. DiMaggio đã nêu tên bà Bernice Anderson, bà nội của cô Anderson, là người duy nhất thừa hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ của ông ta.
Ông Spanswick cho hay em gái của DiMaggio đã gọi điện cho cha của cô Hannah là ông Brett Anderson và thông báo chuyện thừa hưởng tiền bảo hiểm và “không ai trong số họ cắt nghĩa gì cả”, theo ông Spanswick cho biết.
DiMaggio làm việc như một chuyên viên viễn thông cho Viện The Scripps Research Institute ở San Diego. Thường thì vụ thừa hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ sẽ được tiến hành trừ phi người được thừa hưởng có dính dáng đến cái chết của kẻ được bảo hiểm.
Đào Nguyên source Fox News