Nếu bạn tự cho mình là “số ít tinh hoa” hay “vượt trội” của dân tộc Việt Nam thì bạn hãy đừng quên rằng, Đảng Cộng sản là đại diện của giai cấp công – nông hay của những kẻ khốn khổ.
Chuyện không phải là nên tin hay không, mà là đã quá rõ ràng về cái chế độ tàn ác này. Đại diện cho công, nông và cấp vô sản chỉ là một lời mị dân mà chủ nghĩa CS xài. Từ Liên Sô cho đến Cuba, Trung Cộng và rồi Việt Cộng vẫn mãi lấy câu nói này để làm chiêu bài sống. Tuy nhiên sự thật thì như thế nào?
Cũng vì tin Đảng, cũng vì trung thành với Đảng mà ngày hôm nay có rất là nhiều những "Bà Mẹ Anh Hùng" đã phải tức tưởi ôm hận vào giấc ngàn thu. Vì tin Đảng mà bao nhiêu thanh, thiếu niên đã phải "Sanh Bắc Tử Nam". Và cũng vì tin Đảng mà bao nhiêu người vướng vào vòng nô lệ lao động, nô lệ tình dục nơi xứ người.
Vậy thì Đảng CS đang đại diện cho ai đây? Hay là đại diện cho một loài quỷ dữ.
Đừng mang những loại triết học lạc hậu, chứa toàn nội dung lừa bịp để đánh đổ đi cái lập trường chân chính của thời đại.
|