Đẳng cấp của con người được đánh giá qua cách giao tiếp, giao thiệp. Và đặc biệt hơn là khi "Nóng Giận". Có nhiều cách để phát tiết, tuy nhiên chỉ bao gồm vào 2 cách chính. Tế Nhị và thiếu Tế Nhị.
Mỹ Tâm đã chọn cách thứ nhất, và có lẽ đó là tánh thật của cô. Kính trên, nhường dưới và hài hòa, bình tỉnh trong mọi vấn đề. Một cách đối xử thật thông minh và điềm đạm. Cô im lặng để suy gẫm và lấy những lời phê bình đó làm bước tiến mới trên con đường nghệ thuật của mình.
Huỳnh Minh Hưng....Đã chọn cách thứ nhì, và cũng là cá tánh bẩm sinh của "Chị Đàm". Trời sanh ra Hưng đã có phần khác người, cho nên khi chị ta có cá tính cá biệt thì cũng không lạ gì lắm. Có điều là, một con người từng cắp sách đến trường thì phải hiểu câu "Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn". Văn chương có hay, nhưng không biết Lễ Nghĩa,Liêm Sĩ là gì thì chẳng để lại được gì cho bản thân cả. Hoặc có chăng đi nữa thì cũng chỉ là tiếng xấu ngàn đời.
Fans có nghĩa là những người ủng hộ. Hãy bình tâm và suy xét lại rằng mình thật sự mê ĐVH hay là mê Âm Nhạc. Hai chuyện này thật ra là hai vấn đề không đi đôi với nhau. Mê ĐVH vì những màn trình diễn đồ hiệu và những câu phát biểu gây sốc là một chuyện. Mê Âm Nhạc thì phải hiểu Âm nhạc đòi hỏi những gì từ ca sỹ, không phải ca sỹ có thể uốn nắn âm nhạc được. Âm nhạc được chia ra nhiều thể loại, và để tìm ra cho mình một lối đi chính chắn trong âm nhạc không phải là chuyện dễ.
Học, học nữa và học mãi cũng chẳng thấy mình khôn hơn, bởi vì bể học quá bao la. Ai dám tự xưng hay tự nhận mình là ông Hoàng, bà Chúa đây? Nhận lấy để thấy mình được cái vinh dự từ khán giả ban cho, chứ không nhận lấy để tôn vinh bản thân mình là "Nhất Đẳng" trong thiên hạ và xem chung quanh chẳng còn ai.
Thay vì dùng những lời lẽ "Vô Giáo Dục" như vậy, lẽ ra thì chị Đàm nên bình tỉnh suy nghĩ xem làm sao để trau dồi bản thân cho khá hơn để không phụ lòng người "Nghe" nhạc. Đàng này lại mang những cái đồ lỉnh kỉnh ra để làm mát lòng người "Xem" nhạc. Đây là một lối van hóa "Vô Liêu" của chị Đàm. Fans thì không kể là bao nhiêu, mà ca sỹ nên hiểu rằng fans ủng hộ mình vì lý do gì nhiều nhất. Có lẽ chị Đàm lạ hơn ca sỹ khác, hay là show off hơn hoặc là vì bất cứ một lý do nào đó. Dù sao thì cũng nên nhớ một điều. Âm nhạc là món ăn tinh thần của khán giả. Nhạc Sỹ là người dày công để nghĩ ra món ngon, món lạ. Và ca sỹ là người nấu những món ăn này. Làm sao để nấu những món ăn nghệ thuật thật vừa lòng khán giả? Việc này đòi hỏi sự tôi luyện và chuyên nghiệp. Cho nên người ta cũng hay nói "Không Thầy Đố Mầy Làm Nên". Nguyễn Ánh 9 xứng danh là một người thầy trong nền âm nhạc Việt Nam. Và người thầy là một cái chức danh cao cả, người thấy có cái "Quyền" dạy dỗ và nâng đỡ cũng như rầy la những đứa học trò của mình. Phản ứng của chị Đàm với chú 9 đã vô tình xóa đi sự ủng hộ của một số đông khán giả.
|