Thằng võ nguyên giáp lăn đùng ra chết đi thẳng xuống âm ty. Ngày hôm sau trong lúc lặn hụp trong hố phân, thằng hồ mới hỏi:
- Này chú giáp, câu tao sủa không có gì quý hơn độc lập tự do chúng nó làm ăn tới đâu rồi.
Võ nguyên giáp hồ hởi hớp một ngụm phân rồi phấn khởi thưa:
- Bác ơi, bây giờ đảng ta đổi mới rồi, câu của bác tụi nó đổi thành không có gì quý hơn con cặc rồi. Chẳng qua đảng ta lúc này hung hăng bú liếm khắp nơi, hết Nga , chệt chó đẻ rồi tới Mỹ nên đổi như vậy cho hoành tráng.
Hồ chó cũng hớp một ngụm phân rồi gật gù:
- Cũng có lý, đổi như vậy tau cũng ưng cái bụng lắm vì hồi đó tao cũng ăn cắp câu đó của Mỹ để sủa láo với nhân dân chứ thâm tâm tao vẫn tôn sùng con cặc hơn, đời tao gắn liền với nó, không có nó tao chết từ đời tám hoánh nào rồi.
Ngay lúc đó có tiếng quỷ sứ phán:
-Hết giờ giải lao, toàn bộ lặn xuống.
|