View Single Post
Default Lời khai rợn người của người mẹ bóp chết 2 con nhỏ trên đồi sắn
Old 09-05-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Tại cơ quan công an Sen khai, thấy trong người bồn chồn thích vào vườn sắn chơi, đối tượng liền đưa hai con nhỏ đi theo, sau đó, thị bóp cổ 2 đứa con tới chết.Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 31/08/2013, chị Nông Thị Sen sinh năm 1988 vợ anh Hoàng Văn Liêu (ngụ tại thôn Đội Cấn II, xã Hoa Thám - huyện Bình Gia, Lạng Sơn) dẫn hai con đi ra ngoài.

Đến giờ ăn cơm trưa anh Liêu vẫn không thấy vợ con về nhà. Cảm thấy có chuyện chẳng lành anh Liêu chạy khắp xóm để tìm con. Sau đó, anh lấy điện thoại để gọi cho vợ và nhận được tin nhắn với nội dung: “anh ở lại chăm sóc ông bà, ba mẹ con tôi đi rồi” - từ số điện thoại của chị Sen.

Quá bàng hoàng, anh Liêu huy động anh em trong nhà cùng bà con trong thôn đi tìm.Đến 11h cùng ngày, anh phát hiện xác hai con của mình là Hoàng Thành Lâm (3 tuổi), và Hoàng Ánh Kim (2 tuổi) đã tử vong và nằm song song cạnh nhau tại khu vực đồi sắn cách nhà ông Hoàng Văn Đèo (người cùng thôn) 150m. Còn người mẹ (Nông Thị Sen - PV) thì mất tích.

Ngày 5-9, thông tin từ CA huyện Bình Gia cho biết, đối tượng Nông Thị Sen đã được gia đình đưa đến cơ quan chức năng đầu thú vào ngày 3-9.

Bước đầu, Sen khai nhận, năm 2008, Sen lập gia đình với anh Hoàng Văn Liêu ở cùng thôn. Chung sống với nhau được 3 năm sau, hai vợ chồng có được 2 bé trai xinh xắn là Hoàng Thanh Lâm và Hoàng Thị Ánh Kim.

Cũng nhờ chăm chỉ nên đời sống của gia đình cũng thuộc dạng khá giả ở trong thôn.

Khi điều tra viên hỏi về nguyên nhân giết hại 2 con nhỏ, Sen cho biết, mấy ngày cuối tháng 8, Sen thấy người mệt mỏi, thỉnh thoảng hay mơ mị những giấc mơ kỳ lạ. 2 vợ chồng vốn hòa thuận nhưng bỗng nhiên cãi vã vì chuyện con trâu, con bò.

Đến trưa ngày 31/8, Sen thấy bồn chồn, thích vào vườn sắn chơi, nên đưa hai con nhỏ đi theo, sau đó, thị bóp cổ hai con đến chết.

Đây là vụ việc hy hữu, nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến người dân trong khu vực hết sức hoang mang về sự tàn ác của người mẹ trẻ.
vnn
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tu-tu-tin-moi-123.png
Views:	803
Size:	239.8 KB
ID:	512720   Click image for larger version

Name:	mne-giet-con-tinmoi-langson.png
Views:	805
Size:	46.2 KB
ID:	512721  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10535 seconds with 11 queries