Công việc thoạt đầu tưởng như là một trò tiêu khiển giờ đây đem lại cho ông cả chục ngàn đô la mỗi lần ông xuất hiện trình diễn. Phần lớn những món tiền này lại tiếp tục đi vào quỹ để dành của ông khiến cho ngôi vị người triệu phú lại càng được củng cố hơn.
Cách đây 5 năm ông Dan Nainan, lúc đó là một kỹ sư điện tử mới 32 tuổiû, đã dành dụm được số tiền là 1.6 triệu đô la, lên hàng triệu phú, và ông quyết định nghỉ việc để theo đuổi sở thích của mình là người nói chuyện hài.
Công việc thoạt đầu tưởng như là một trò tiêu khiển giờ đây đem lại cho ông cả chục ngàn đô la mỗi lần ông xuất hiện trình diễn. Phần lớn những món tiền này lại tiếp tục đi vào quỹ để dành của ông khiến cho ngôi vị người triệu phú lại càng được củng cố hơn.
Photo courtesy: Yahoo Finance
Vậy thì ông Nainan tiêu xài như thế nào?
Ông sống ở New York, thành phố với hệ thống di chuyển công cộng khắp nơi nhưng ông chẳng bao giờ dùng tới mà chỉ sử dụng đôi chân đi bộ có khi xa cả nhiều dặm đường, có khi là người không lái xe hơi mà chỉ đi bộ. Nếu thấy ông ta ở tiệm Starbucks thì đừng tưởng ông vào mua cà phê hay nước uống, ông chỉ đến đây để dùng internet miễn phí.
Theo ông thì có cách để trở thành triệu phú, một là kiếm thật nhiều tiền, và cách hai là sống thật cần kiệm.
Ông cho mình là sự kết hợp của cả hai. Mặc dù công việc của ông đang trong thời kỳ sung mãn nhưng theo ông thì khó mà lường trước chuyện gì xảy ra, ngày nào đó thì điện thoại chào mời sẽ ngưng hẳn. Đối với ông Nainan thì sống tiết kiệm và dành dụm rất cần thiết vì ông biết nhiều người nổi tiếng và giàu có hơn ông đã từng trắng tay vì tiêu xài vung vãi. Dịp này, ôÂng Nainan cũng truyền lại một số thói quen trong cách sử dụng tiền bạc của ông như sau:
- Khi phải đi lưu diễn ở xa như Boston, mặc dù được trả đến 10 ngàn đô, ông chỉ tốn có 1 đôla đi xe bus. Rồi thay vì lái xe ra phi trường thì ông Nainan lại nhảy lên xe chuyên chở của sân bay với giá là 25 đô la cho mỗi 10 chuyến đi. Bên cạnh đó ông còn lùng sục trên mạng Couchsurfing.com để tìm chỗ ở rẻ hoặc những nơi cho thuê ghế nệm hay túi ngủ mà thôi. Đôi khi ông phải trả 60 đô một đêm nhưng cũng có lần được ở miễn phí
-Nếu cần phải mua máy móc hay đồ đạc trong nhà, ông thường lên trang E-Bay hay Craig-list để mua lại đồ cũ và đợi sát ngày đáo hạn mà chủ vẫn không bán được thì thường cho không hoặc giá rẻ như bèo.
- Đối với gia đình và bạn bè thì sau nhiều năm quen biết ông đã tạo cho họ thói quen không trao tặng quà lẫn nhau, nên họ chẳng bao giờ mong đợi gì nơi ông và ông cũng không muốn nhận quà vì chẳng cần gì cả. Ông chỉ tự mua cho mình quần áo dưới 15 đô mà thôi.
Ông Nainan mang 2 giòng máu lai trong người là Ấn Độ và Nhật Bản. Theo ông thì cả hai dân tộc này nổi tiếng cần kiệm trên thế giới nhất là người Ấn và có lẽ đây là sự giải thích về cá tính của ông, xuất phát từ trong máu huyết.
Có thể nhiều người sẽ lắc đầu gọi ông là keo kiệt còn trong khi đó thì ông lại đặt tên cho những ai có tính xài sang là “kẻ bị lừa đảo”.
Phước An
Cali Today News