Quote:
Originally Posted by koorlie
Đầu gối duyệt binh kiểu CSVN lúc nào cũng cong, có lẽ dùng để quỳ gối xuống lạy Tàu cộng thì tốt hơn.
|
Hahaha, độc thật.
Nhìn mấy con bò cộng sản duyệt binh thấy mà chán, đứa nào đứa nấy đói trơ xương và hốc hác đến tội nghiệp.
Binh sĩ của người ta ngoài tập luyện trận mạc ra thì chơi thể thao, xem phim, đọc sách và ăn ngủ nghĩ. Còn lính cộng sản ngoài thời gian băng rừng lội suối tập trận còn phải ra rừng trồng trọt, chăn nuôi heo bò, đào mương vét rãnh, đốn lá chặt cây và nhiều thứ lao động khổ sai khác ra chẳng khác nào đi ở tù vì nếu không tự bò thì chỉ còn phân mà ăn chứ chả được đồng lương và ăn chùa bao giờ.