Lại trò xảo trá của Việt cộng. Cứ mỗi lần có chuyện xảy ra là tụi nó lại tung ra những bài báo bịp bợm kiểu này để người những nơi khác hiểu sai vấn đề. Cũng may là Giáo hội Công giáo luôn uy tín trước Giáo dân nên cho dù cộng sản có giở trò gì thì người dân vẫn tin vào những gì các Linh mục Công giáo âm thầm truyền tải.
Ai vẫn tưởng những gì bài báo gian trá này tung lên là sự thật thì chỉ cần xem lại đoạn tụi nó ghi rằng trong lúc tình hình hỗn loạn chỉ có một ít Giáo dân bị thương nhẹ thì sẽ nhận ra sự dối trá của cộng sản vì ai cũng biết và từng thấy qua các video được tung lên mạng về những vụ công an cộng sản đánh đập dân chúng một cách tàn nhẫn (chắc mọi người còn nhớ vụ cả một bầy cộng sản đánh hội đồng dã man hai nhà báo ở Văn Giang, Bắc Ninh hay vụ ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh gãy cổ đến chết) thì làm gì có chuyện dân chỉ bị thương nhẹ. Nhất là cái đám Việt cộng gốc Nghệ An vốn khét tiếng là tàn ác trong các cuộc trấn áp người dân. Điển hình trong các nhà tù hễ một phạm nhân nào khó tra tấn để lấy cung thì bước cuối cùng cộng sản áp dụng để ép phạm nhân khai báo là tụi nó dùng những tên Việt cộng gốc Nghệ An thực hiện màn chót vì bao giờ những tên này cũng tra tấn man rợ nhất khiến phạm nhân không thể nào không nhận tội.
Vậy thì ai có thể tin người dân chỉ bị thương nhẹ khi đối đầu với những con chó cộng sản điên cuồng gốc Nghệ An này và từ đó sẽ nhận ra bài báo của tụi nó chỉ là một trò bịp bợm để hướng dư luận chỉa mũi dùi vào những kẻ đã bị tụi nó đàn áp.