Xuất hiện trên facebook vài ngày gần đây, lời phê “Lười học văn, khó thành người tử tế” khiến cư dận mạng xôn xao.Đề bài yêu cầu phân tích bài “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam nhưng học sinh chỉ làm vỏn vẹn 6 dòng và nhận được lời phê “Lười học văn, khó thành người tử tế”. Mặc dù không xác định được đây là một bài kiểm tra có thật hay chỉ là một trò đùa nhưng nó vẫn được cộng đồng mạng đưa ra mổ xẻ.


Nhiều người đồng tình với lời phê của cô giáo. “Cách làm bài này không chỉ thể hiện sự lười nhác mà còn rất cẩu thả, thiếu tôn trọng giáo viên”, bạn có nick Hoahongxanh bình luận. Rất nhiều người cho rằng học sinh đang làm bài kiểu chống đối, nhận lời phê nghiêm khắc như vậy là xứng đáng.Tuy nhiên, cũng có những người không đồng tình với lời phê này. “Chính cô giáo mới là người không tử tế khi phê như vậy”, Nguyễn Nhật Anh nhận xét. “Không thể qua một bài kiểm tra mà đánh giá học sinh sau này có thành người tử tế hay không. Dội gáo nước lạnh và học trò như thế thì cô giáo đã tử tế chưa?”, thành viên Odauconlaumoinoi bình luận trên một diễn đàn. “Nhiều người học giỏi văn, siêu văn nhưng cũng có thành người tử tế đâu”, Nguyễn Thành Trung (THPT Hai Bà Trưng, HN) chia sẻ.
vnn