Quote:
Originally Posted by hongyen2000
Có một điều đau khổ phải nói lên..nếu bổng dưng 3 triệu thằng cộng sản bổng ngả lăn ra chết....ai sẻ là người kế tiếp lảnh đạo và đem lại cho dân tôc giàu mạnh hay là xuất hiện thêm đám chó cắn nhau... điển hình ngày xưa bị mỷ mua chuộc đám chó đả giết chủ và sau đó cắn nhau để giành quyền đưa miền nam VN vào tay cộng sản
|

bạn hình như đem nhiều thứ bỏ vào cối giã nhuyễn để cuối cùng ko biết mình làm món gì.
đúng thật, mất miền Nam 1 phần do ảnh hưởng ở Mỹ. CS lúc đó với người miền Nam cũng rất mơ hồ, cho nên nhiều người nhẹ dạ bị dụ dỗ thờ ma CS. v.v... nói chung sự thây đổi mới (bị CS chiếm) sau 75 đã làm tàn lụi quốc gia về văn hoá giáo dục thì bây giờ ai ai cũng rõ.
Cái mà bạn nêu ra là sự sợ sệt chứ ko phải đau khổ gì cả. Bọn CS sẽ ko bổng dưng mất. ĐÔng Âu cũng ko tự dưng mất đi CS mà vì lòng dân quá ngáng bọn CS nên tự nó hủy diệt.
Bạn đừng nên nằm mơ CS tự biến mất mà hãy nên giúp những nguoi ở trong nước thấy rõ bộ mặt thật của CS.
Bạn nên đau khổ cho những người ngu muội bị CS dụ dỗ thì đúng hơn.