Quote:
Originally Posted by MuaSau
Như bác cũng thấy, trước 75 ngoài bắc so với sg ra sao và khi sau 75 cở 2 năm thì cách sống ở miền bắc đã gần như sg. Vậy thì cả nước việt đã phải sống với khỉ đười ươi hàng bao nhiêu năm, bây giờ được hưởng tí đồ của nước tư bản thì vậy chứ sao ...!!. Giống như sau 30/04-75, thằng VC nào được cái radio củ rích để mang về miền bắc thì nó đã coi như bắt được vàng ...
|
nói đến tôi mới nhớ cái lúc sg mới bị mất .. mấy con đười ươi trường sơn vô nam gặp cái quần jean thì gọi là cái quần bò, còn cái đồng hồ Seiko automatic thì gọi là đồng hồ không người lái, hai cữa xỗ .. hahaha rồi có một ông trường sơn, mua được con cá, sau đó mang vô toilet bỏ vô cái bồn đi cầu .. con cá lặn đâu mất tiêu .. kahkakaakak
Rồi chính mắt tôi thấy một ông trường sơn dùng cái băng vệ sinh của phụ nữ để bịt mũi kkakakakaka