Tôi biết thằng tín này khi nó còn học trung học ở trường Mạc đĩnh Chi, ngày xưa nó cũng được lắm, nhưng từ ngày nó có chút danh vọng, ngay bạn học nó cũng coi khinh ra mặt chứ đừng nói là người nghèo. Nó mới chính là người vô ơn chứ không phải những người nó than phiền là vô ơn đâu. Cuộc đời có vay có trả phải không tín? Khi giầu ở biệt thự, ngồi xe hơi mày có coi những người nghèo ra gì đâu, đứng gần họ mày còn sợ mất giá trị của "đại tài tử" mà. Bây giờ mày kinh doanh thua lỗ, thua lỗ do mày tham chứ đâu ai bắt mày làm, nếu mày thằng tiền chẩy vào như nước, chắc chắn mày càng kênh kiệu hơn và càng khinh bỉ người nghèo hơn nữa. Nhưng trời không cho mày thắng, mày cầm cố và bán nhà cho ngân hàng, tiền mày cầm rồi, chuyện giao nhà là hoàn toàn đúng. Bây giờ vợ chồng mày kêu gào thảm thiết, kêu mọi người giúp để mày tiếp tục làm chủ căn biệt thự, giúp nữa để vợ chồng mày mở nhà hàng, sau đó chắc giúp nữa để mày ăn chơi. Không biết mày có còn giây thần kinh ngượng không vậy tín? Nếu có những người hồ đồ gom góp đủ những thứ mày đòi hỏi, sau đó mày vẫn như ông hoàng, chắc chắn mày vẫn khinh bỉ người nghèo và chắc chắn mày chẳng nhớ ai giúp mày đâu. Bản chất mày là vậy không thay đổi được đâu. Nói tóm lại bây giờ mày đang giả nai, ăn mày lòng thương hại của cuộc đời đó tín.
|