Nhiếp ảnh gia Ji Yeo đã chụp lại hàng loạt những bức ảnh ngay tại phòng hồi phục sau phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Những hình ảnh này cho người xem một cái nhìn hiếm hoi về hậu quả của “một thế giới không quá quyến rũ” của cái đẹp.

Yeo cho rằng, các phương tiện truyền thông do nam giới thống trị không ngừng củng cố hình mẫu của một người phụ nữ lý tưởng, do đó, ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ nhờ đó bùng nổ mạnh mẽ.

Phẫu thuật thẩm mỹ dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của nền văn hóa Hàn Quốc hiện tại và thường được coi là một bước không thể thiếu trong quá trình tự hoàn thiện của mỗi người, nhiếp ảnh gia Ji Yeo cho biết.

Phụ nữ Hàn Quốc phần lớn tập trung vào phẫu thuật điều chỉnh trên khuôn mặt, làm mắt to hơn, làm nhỏ xương gò má và quai hàm, làm mũi cao và thon gọn hơn.
Có thể phải mất nhiều tuần để hồi phục sau phẫu thuật và luôn khó tránh khỏi nguy cơ nhiễm trùng.

Nhưng áp lực xã hội rất mạnh mẽ. Ji Yeo tin rằng, Hàn Quốc đã trở thành một xã hội thiên về cái đẹp, nơi mọi người bị đánh giá nhiều hơn về vẻ ngoài của họ hơn là phẩm chất con người họ.

Và khi bạn nhìn thấy những hình ảnh như thế này, thật khó để không tin vào áp lực xã hội đó.

Yeo đã đề nghị được chăm sóc cho những người phụ nữ sau khi hoàn thành phẫu thuật để đổi lấy một bức chân dung của họ.

Nhờ đó, Yeo đã có thể tiếp cận với những phụ nữ sau khi giải phẫu thẩm mỹ, nơi cô đã được chứng kiến một chặng đường dài để hồi phục và cuối cùng đạt đến “sự hoàn hảo”.

Hầu hết các phụ nữ đều đã lên kế hoạch để chống chọi với nỗi đau đớn sau các ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Những hình ảnh này thực sự gây sốc nhưng chúng cũng cho thấy một thực tế rằng xã hội có một sự kỳ vọng thiếu thực tế khi nói đến “sắc đẹp”.
laodong.com.vn