Giữa cơn bão chỉ trích và bầu không khí đầy u ám, thủ môn Iker Casillas đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Tây Ban Nha vì màn trình diễn đáng xấu hổ của bản thân và đồng đội.
Iker Casillas nếm đủ những đắng cay, buồn tủi trong trong mùa giải 2013/14 và cả thời gian cuối Mou còn tại vị trước khi gặt quả ngọt cùng Real, khi từ một tượng đài bỗng chốc thành kẻ dự bị. Tưởng như mọi u ám đã đi qua thì hình ảnh "thánh" Iker bất lực, với ánh mắt thất thần trong và sau trận thua bẽ mặt 1-5 khiến người ta phải chạy lòng, cảm nhận rõ hơn ranh giới mỏng manh giữa vinh quang và tủi nhục trong trò chơi lăn theo quả bóng tròn.
 |
Casillas có một thứ Sáu ngày 13 chết tiệt!
|
Thủ thành 32 tuổi đã chơi tệ, phải nói là rất tệ so với chính bản thân anh từng có trước đó. HLV Del Bosque đã "xin" truyền thông "hãy để cho Casillas" một mình vì ông biết rõ những gì cậu học trò sẽ phải hứng chịu dù đã lên tiếng bảo vệ.
Tuy nhiên, Casillas đã chủ động lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Anh nói trông tâm trạng không dễ nuốt trôi đi thất bại: "Trước hết, tôi phải xin lỗi tất cả mọi người vì màn thể hiện quá ư thảm hại của toàn đội, đặc biệt là tôi. Tôi đã có một ngày thi đấu không được tốt, không như tôi mong muốn".
Thủ môn 32 tuổi thừa nhận: "Họ đã chơi một trận thật phi thường, chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi đã không có được chút may mắn nào trong ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 13. Tôi mong mọi người tha thứ, có thể quên đi thất bại đau thương này và giúp chúng tôi trong thời gian khó khăn phía trước. Giờ đây, chúng ta phải nghĩ đến trận tiếp theo, với Chile và giành chiến thắng".
Trước trận tái đấu với Hà Lan, Iker Casillas có cơ hội lập kỷ lục là thủ thành giữ mành lưới sạch lâu nhất tại ngày hội bóng đá TG. Theo đó, nếu giữ sạch lưới trong vòng 85 phút, Iker sẽ vượt qua huyền thoại Walter Zenga (Ý), người đang nắm giữ thành tích 517 phút giữ sạch lưới. Tuy nhiên, Van Persie đã không cho Casillas hưởng điều ngọt ngào ấy, phải dừng lại ở con số 477 phút, cùng thứ Sáu ngày 13 tồi tệ!
L.H