"Nhục với vinh"
Anh cũng thấy cứ mỗi lần có “sự cố” (giống như General Luong hay em nhỏ nào ở xứ này đoạt được full scholarship ở mấy trường Ivy League.. vv..vv...)
là cái đám vẹm cộng “bán nước” phát sốt coi như là “kẻ thù vĩ đại” của chính tụi nó. Hehehe... Nghĩ sâu xa chút thì cũng có thể giải mã được (..sợ vãi cả ra chứ còn gì nữa đâu...);
nhưng cứ nhai đi nhai lại “kiểu loa phường” đó thì có thông cảm ,vô tư cách mấy đi nữa cũng... đắng lòng trở nên “bức xúc”.
Hehehe... Anh cũng có đọc truyện cây quít trồng đất Hoài Nam thì ngọt nhưng sao trồng ở Hoài Bắc thì chua lè. Hehehe... Anh nghĩ thế đấy: Chẳng qua chỉ là phong thổ địa lợi mà thôi.
Cho nên đám trẻ xứ này thì đoạt Scholarship ,còn đám trẻ VN thi đoạt dây chuyền ,đồng hồ ,đoạt mạng tài xế xe ôm ,tài xế taxi .
Cho nên:
Mấy chú 5B được đảng vẹm cho ra sống ở ngoài cái xứ Việt (nói ở Cali hay Texas cho nó... cục bộ một chút) lâu lâu có đứa “trội” hơn một chút biết lên net ,biết gõ bàn phím
(mà trội trong đám 5B bên này có gì là khó đâu; đa số lũ bưng bô,vô học.. mà không trồi được thì trồi ở đâu đây...hihihihi) làm du đãng lộn du học sinh ,làm xuất khẩu lao động hay có tên
làm trùm băng đảng, làm đại ca đầu rồng, tướng cướp hay làm gái đi nữa... thì cũng là cái .. “mồ mả ông cha chúng nó” nó "phúc đức " tạo nên “thú lạ” thế thôi... Có làm bộ ngoại
dao búa hay Tướng Cướp côn an được cũng vì ra sức bưng bô ,cong lưng bợ đỡ ; chứ đâu có ăn nhậu gì đến cái gốc Mít đặc của ông bà chúng nó đâu..... Hehehe...
Bởi thế, chẳng bao giờ anh thấy NHỤC vì để lọt một tên vẹm nào đó qua được Mỹ (đang xun xoe Mỹ “bắt quàng làm bạn) và dĩ nhiên anh cũng chả bao giờ thấy VINH vì tên 5B nào đó “lên” máy chém (bị đá ra xa) “được” tử hình... Hehehe...
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Với anh, thì cái tính chửi bới, tục tĩu,..gì gì đó ... đích thị là đặc sản của bọn vẹm đào ngũ trước tàu lạ, truyền lại cho lũ 5B các chú chả sai tí ti nòi khỉ nào cả. Mấy chú ăn không ngồi rồi này, có thể vì cái nghiệp bưng bô, có thể cái giống bợ đít, có thể bịnh tâm thần, vv và vvv... nên thấy ai đụng đến cái “quân đội nhân dân” bạc nhươc, bán nước; thấy ai đụng đến cái “chính phủ cờ máu dính ph vàng khè” thối nát thì chúng nó nhảy
tưng tửng lên hô hô hoán hoán, hớt ha hớt hãi..... ”Trời ơi! phản động...CIA ..tới kìa tụi bay ơi...!! thế là cả lũ Bưng bô kéo ra ngay... .. Không ra ....lại phải mất phân lương kỳ này đó mà”... Heheheh...
Thấy mà tội nghiệp! Ừ, khi mà “ăn bám vẹm hiện tại” cũng có cái cực khổ... là thế... Hohoho... Nhưng cũng ngu si đần độn là ở chỗ đó đó. Thằng vẹm nó mà cho chúng mày “qua Mỹ ” thì tụi mày làm sao phải 5B cho giỏi....
Cứ lấy chuyện 40 năm xưa ra mà “nghiệm”. Có thằng 5B nào đó đến giờ miệng không thối ,lưng không còng đâu .Chưa làm được gì ra hồn, đã bị ban ...tủi chịu không nổi, thì chúng nó réo lên...
“MOD ơi là mod, mod ở đâu rồi, lạy lục mod ra dây giùm, làm ơn làm phước ,đây là xứ tự do ,chó cũng có quyền sủa chứ ,đừng BAN tên này ,nick kia cho tụi em nhờ; chứ để bị “đá” bị “ban” thế... thì tụi em còn chi đâu mà ..CHỐNG CỘNG HÒA." để làm 5B...
Hohoho... Cũng kéo chuột , gõ phím chút, mất thì giờ nhưng đỡ buồn trong giây lát ....!!!!
Hehe...buồn buồn chém gió kiếm thịt chó nhâu chơi ....
|