Quote:
Quote:
Hanna:
Đi châu Á nên mua sắm ở đâu?
|
|
Điểm mua sắm thích nhất của tôi vẩn là Thailand, thượng vàng hạ cám, cái gì Hong Kong có thì Bangkok cũng có, đôi khi giá lại rẽ hơn, Nhật bổn hay Đại Hàn thì đồ không thích hợp với mình, và quá mắc, Tân Gia Ba cũng đắt đỏ, Ma Ní thì sản phẩm thêu đan và đồ thủ công, thằng tàu trung cộng thì khỏi nói, đồ ăn thức uống thì mặc chát đôi lúc ngọt lịm, lại lênh láng dầu mở, còn mua sắm của nó tôi chỉ thấy đồ thủ công, trà tàu và thuốc bắc, tuy nhiên, không phải cái gì của thằng tàu nầy cũng dở, tôi thích độc nhứt của nó là loại trà Long Tỉnh, uống vào thì tỉnh táo ngay, (không biết nó có để thuốc phiện không nửa?) sao nầy tôi cũng bỏ, uống trà Lipton cho nó yên tâm !!!