Thêm một thiếu nữ thứ hai tử vong vì các vết thương trong vụ nổ súng tại một trường học ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.
Vụ này kết thúc khi nam sinh 14 tuổi tự bắn vào cổ chết.
Gia Soriano, cũng 14 tuổi, bị nhắm bắn trong vụ bạn học Jaylen Fryberg xả súng ở trường học gần Seattle hôm thứ Sáu.
Gia đình cô gái nói trong một tuyên bố rằng họ "tan nát về thảm kịch vô nghĩa này".
Một cô gái khác đã bị giết chết trong vụ tấn công ở trường trung học Marysville Pilchuck High School.
Nạn nhân đó vẫn chưa được chính thức xác định danh tính.
Ba học sinh khác bị Fryberg nhắm bắn, trong đó có hai người là bà con với thủ phạm, hiện vẫn trong bệnh viện. Hai người đang trong tình trạng nguy kịch.
Tất cả đều bị bắn vào đầu sau khi Fryberg rút vũ khí ra và xả đạn vào khu căng-tin của trường.
Các tường thuật nhắc đến hành động anh hùng của một giáo viên, Megan Silberger, người đã chạy tới nơi xảy ra vụ việc và "đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các học sinh", theo tuyên bố từ công đoàn của cô.
Hiện vẫn chưa rõ có phải Fryberg cố ý tự sát hay đó là do tình cờ bị bắn khi cậu ta giằng giật với cô giáo.
Fryberg được mô tả như một học sinh sắp ra trường và được nhiều người quý mến. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ việc, cậu ta đã đăng những dòng tin nhắn trên mạng với nội dung cho thấy cậu đã "bị tan nát" bởi một sự kiện không được nêu rõ.
Một học sinh của trường nói với hãng tin Reuters rằng vụ tấn công liên quan tới một "cuộc chiến giành giật một cô gái".

tm