View Single Post
Default Vài lời gửi ông Điếu Cày
Old 11-01-2014   #1
cognac
Banned
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 70
Thanks: 3
Thanked 4 Times in 3 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
cognac Reputation Uy Tín Level 1
Quote:
.....Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển với bạn bè trên cộng đồng quốc tế. Vì vậy chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu tranh vì một mục đích vì tương lai của dân tộc....(trích ĐC họp báo ở Cali)
Ông ĐC quá mơ mộng rồi ông ạ! Sao ông có thể nghĩ việc vớ vẩn như vậy? Ông mà dính dấp với mấy tên “đào ngũ” ở bên bển (chú thích: Cali và Texas là chủ yếu) thì ông có đấu với tranh tới đời cháu chắt của ông thì cũng ...thế thôi. Nhất định 1000% ông sẽ thất bại. Gương 40 năm qua, ông không thấy sao? DM Chúng chỉ biết tụ năm tụ ba sủa bâng quơ, lại ăn nói mất dạy, tối ngày chỉ cứt với đái; một mặt ôm dái liếm trôn tụi Chệt, một mặt ... dùng cái não heo ra rả chửi bới ai khác ý chúng (rồi sẽ như... ông, chẳng hạn) là bưng bô, mặt khác lại.. tổ này chức kia để dụ đồng tiền khó nhọc của những ai nhẹ dạ hoang tưởng, rồi nhậu với nhẹt cả gần ½ thế kỷ này, vv và vv... (tui có nói tới tuần sau cũng chưa hết). Cách với mạng đách gì... với chúng. Xin can đi!

Bởi vậy, ông nên tìm cách khác đi. Cứ từ từ mà tính. Dục tốc bất đạt mà. Tui vẫn quý cái tinh thần cách mạng của ông, dù chưa biết đuợc ông nhiều. Chân giả thời đại photoshop này khó phân lắm ông ạ. Tính tui vẫn đa nghi thế (Tào thừa tướng xách dép tui thôi). Xin thông cảm héng, ông ĐC nhé. Vài hàng tâm huyết gửi ông và tui cũng không quên...

.... Chúc ông vui mạnh.
cognac_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09302 seconds with 10 queries