11-04-2014
|
#4
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by dalat47
sao cại có những thứ cặn bã của xã hội như vầy. Quanh quẩn cái bô thì đã thấy thiên đường xhcn rồi đó cuthun.
|
Tụi nó là những con Chó chực phân. Cứ cho nó chạy rong sủa bậy, nhưng đừng thảy phân cho nó ăn. Tụi nó trở về mà miệng không dính chút phẩn là chủ của nó chắc chắn sẽ không hài lòng. Vì thế tụi nó phải ráng sủa thật to để kêu gọi lòng thương.
Chủ của nó đã và đang tiếp tục kêu gọi lòng thương của người Việt tị nạn CS qua chủ trương của nghị quyết khúc "Ruột Ngàn Dặm". Những gì ra từ ruột già của người Việt tị nạn CS thì chúng đều thưởng thức một cách say mê từ bao năm qua. Bây giờ thì chúng thả cả Chó ra để cùng hưởng chung hương vị "Phân Thừa Tiểu Cặn". Loài súc sanh này đừng đoái hoài đến làm chi cho nhọc trí.
|
|
|