Nỗi sợ nhện của một người đàn ông đã biến mất sau khi một phần của bộ não của anh ta đã được cắt bỏ trong quá trình phẫu thuật.
Người đàn ông 44 tuổi đã hết sợ nhện một cách ngẫu nhiên trong quá trình chữa bệnh động kinh của mình.
Ngay sau khi honaf thành các thủ tục, ông nhận thấy ông không còn có một nỗi ám ảnh của nhện - và thay vào đó đã trở thành cuốn hút bởi chúng.
Hơn nữa, ông ta cũng phát triển một năng lực về âm nhạc. Tuy nhiên, trong khi điều này cuối cùng đã bị mờ đi.
Tiến sĩ Nick Medford, Trường Đại học Y Brighton và Sussex, tin rằng các hoạt động trên phần bên trái của hạch hạnh nhân có thể gỡ bỏ một số trong những con đường thần kinh liên quan đến sự sợ hãi.
Vietsn © sưu tầm