Tôi là thế hệ lớn lên ở Mỹ. Tôi thấy người Vietnam mình rất là đa tài. Bất cứ lãnh vực nào lớn tới đâu cũng có những người Việt chúng ta vào được trong đó. Tôi biết có mấy người tỷ phú và triệu phú thì không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà đất nước Vietnam lại tệ vậy thua cả Campuchia nữa thì thật là buồn. Tôi rất là hy vọng trước khi tôi nằm xuống đất thì đất nước mình được tiếng lên cùng với thế giới và người Vietnam minh đỡ khổ hơn và hiểu biết hơn bây giờ. Và những người lãnh đạo hãy cấm ngay việc ăn thì chó ở Vietnam. Một con thú trung thành với người vậy mà người Việt mình cho là ăn là việt thường thì thật là đáng buồn.
|