Hãy cứ lấy mấy câu này ra mà ngẫm nghĩ thì sẽ hiểu được cái đám CSVN là loại nào.
Khi mới vào Nam chúng hay bố láo như thế này.
"Ở ngoài Bắc chúng tôi cà rem ăn không hết nên phải phơi khô để ăn từ từ"
"Ở ngoài Bắc chúng tôi thì khối gì TV, chúng chạy ầm ầm ngoài đường"
Cái mõm Chó của bọn này không thể nào phun châu nhã ngọc được. Bọn ăn phân thì đầu óc chúng nó chứa gì mọi người đều biết.
Chuyện gì chúng cũng giành ngôi vị hạng nhất, cho đến hôm nay mới nhận thức được rằng chúng thua xa những đất nước đang bắt đầu phát triển. Gần đây chúng vui mừng hớn hở thông báo cùng toàn thể dân chúng ràng "Chúng ta đã có thể sản xuất được ốc, vít". Ôi chao, sao mà tha thiết và quý hóa sau hơn 40 năm nghiên cứu và kiên cường học tập. Nhà Nước ta đã có thể hoàn thành một công trình vô cùng hoành tráng như thế. Khi tuyên bố những chuyện như vậy không biết chúng tự xem đó là niềm tự hào hay là sự xấu hổ nữa. So với Âu Châu thì người viết bài này đã đề cao CSVN quá nhiều rồi.
|