Thằng này thua cả súc vật. Nhắc đến thằng này thì như là mang cả một hầm phân ra để làm thối cả phố phường. Không riêng thằng này, mà luôn cả vợ, con của nó cũng là một loài không bằng cầm thú.
Người không hiểu chuyện thì cho rằng những ai căm ghét gia đình tên này là vì ganh ghét. Tuy nhiên, người hiểu biết thì ai cũng có cái nhìn châm biếm về gia đình của tên này. Người xưa có câu "Cây Đắng Mà Sanh Trái Ngọt" để diễn tả những gia đình có cha, mẹ xấu xa nhưng con cái thì tốt bụng. Ngược lại thì gia đình thằng "Súc Vật" này đều một lũ "Mặt Người Dạ Thú" như nhau.
Súc sanh không bằng là câu nói đúng nhất dành riêng cho gia đình của thằng này.
|