Vòng 13 Serie A tuy không có quá nhiều sự thay đổi trên BXH tổng, nhưng nó đã mang đến cho người hâm mộ không ít bất ngờ.
Minh chứng đầu tiên có thể kể đến Juventus, đội bóng đã bảo vệ thành công ngôi đầu của mình với thắng lợi 2-1 trước Torino. Tuy nhiên để có thể làm được điều đó, họ đã phải trải qua hơn 90 phút đầy khó khăn trước đoàn quân của HLV Ventura.
Cụ thể là phải đợi đến những giây cuối cùng của trận đấu, phải đợi đến khi Pirlo xuất thần tung ra một cú nã đại bác có khoảng cách gần 30m, thì Bà Đầm Già mới có thể giành trọn 3 điểm, một điều có lẽ chẳng ai có thể ngờ tới trước lượt đấu này khi Torino đang xếp tận vị trí thứ 15 sau khi đã để thua 2/3 trận gần nhất, đó là chưa kể việc Torino đã chính thức chấm dứt chuỗi 12 năm không thể ghi được bàn nào vào lưới Juventus.
Bên cạnh đó cũng có thể nói đến chiến thắng của AS Roma trước Inter Milan. Vì thực tế thì dù thầy trò HLV Garcia được thi đấu trên sân nhà, nhưng khó ai có thể lường trước được việc họ lại có thể đánh bại một đội bóng đang tràn đầy khí thế kể từ khi HLV Mancini trở lại nắm quyền một cách dễ dàng với tỷ số 4-2 trong một thế trận lấn lướt hoàn toàn như cuối tuần qua.
Tuy nhiên có lẽ bất ngờ lớn nhất tại vòng đấu này có phải kể đến Genoa, khi họ đã vượt mặt những ứng viên sáng giá như Lazio, Fiorentina, Udinese, AC Milan,... để chiếm lấy vị trí thứ 4 trên BXH, sau chiến thắng 3-0 trước Cesena ngay trên sân khách.
Bên cạnh đó tại vòng 13 lần này, những bất ngờ còn đến từ những bàn thắng, vì quả thật rất hiếm có vòng đấu nào lại xuất hiện nhiều bàn thắng đậm chất cá nhân như cuối tuần qua. Trong số này, có lẽ pha dốc bóng từ cuối sân đi một mạch qua hàng loạt chiếc bóng chiếc áo trắng-đen của Juventus trước khi sút tung lưới Storari, và có lẽ sẽ còn được nhắc đến khi đề cập đến bàn thắng đẹp nhất của mùa giải năm nay.
Ngoài những bất ngờ kể trên, nhìn chung tình hình tại Serie A sau vòng 13 lần này vẫn không có nhiều thay đổi, khi cuộc đua đến Scudetto năm nay dường như cũng chỉ đang là chuyện riêng của Juventus và AS Roma, khi hai đội bóng này đang bỏ xa phần còn lại tới 8 điểm.
Trong khi đó cuộc đua cho vị trí thứ 3 vẫn đang tiếp tục diễn ra vô cùng kịch tính và khó đoán, khi giờ đây khoảng cách từ vị trí thứ 3 mà Napoli đang nắm giữ cho đến vị trí thứ 10 của Sassuolo chỉ là 5 điểm, trong khi vị trí 11, 12 của Inter Milan và Palermo cũng chỉ ít hơn 1 điểm.
bongda.com.vn