Đây là những việc mà lẽ ra phải thuộc về bổn phận của những cơ quan trực thuộc của nhà nước....đều nầy đã cho thấy cái xã hội mà bè lủ phản quốc việt cộng thường rêu rao là tốt đẹp chỉ là một xã hội tồi tệ đầy rẫy những thối nát,bất công...khi mà người dân phải chia xẽ cùng nhau từng viên thuốc,từng bát cháo,trong khi bè lủ lảnh đạo và những tên hoạt đầu trong đảng đua nhau tham ô,hối lộ để làm giàu....con cái của bọn chúng được "gởi ra ngoại quốc" phè phởn ăn chơi vung tiền ( do cha,mẹ chúng cướp,đoạt từ mảnh đất,ruộng,vườn của người dân nghèo khổ) như rác cho những cuộc trác táng "hoành tráng" của chúng....Khi nào mà bọn phản quốc việt cộng còn tồn tại thì cái cảnh...lá rách...đùm lá nát...sẽ vẩn còn tiếp diễn cho đến khi ....tất cả đều.....tan nát ....thật đáng xấu hổ thay....nhục nhã thay cho cái "xã hội tốt đẹp" của xứ việt cộng hôm nay.
|