Kaling Wald, 50 tuổi, đã nhận tội không thông báo với cảnh sát về việc chồng bà qua đời. Người phụ nữ đã phải hầu tòa hôm thứ Hai và phải chịu bị quản thúc 18 tháng, theo Reuters.
Chồng của Kaling là ông Peter Wald, 52 tuổi, qua đời vào tháng 3/2013 vì bệnh tiểu đường và nhiễm trùng ở chân. Vì không chịu đến bệnh viện chữa trị nên căn bệnh ngày càng trầm trọng, khiến ông này hôn mê và chết vào ngày 20/3.
Nhưng thay vì chôn cất chồng, mà Kaling đã đặt chồng lên giường và bịt kín phòng ngủ trong căn nhà ở Hamilton, Ontario để ngăn không cho mùi hôi thối bay ra ngoài. Cho đến tận tháng 9/2013, sự việc kỳ quái này mới được phát hiện ra.
Công tố viên Janet Booy cho biết: "Đây là một vụ án cực kỳ đau buồn. Đương sự thực sự tin rằng dù chồng đã chết cả 6 tháng nhưng vẫn có thể sống lại”. Đây làvụ án đầu tiên như vậy ở Canada.
Theo Phương Anh
NĐT