"...Giàu có, quyền lực hay nghèo đói, bất tài đều có thể gây nên chứng rối loạn tâm lý..."
Người viết bài này muốn nói đến sự kiện của Description, cái mà đơn giản gọi là sự khủng hoảng dưới mọi hình thức...? Ai mà bị vương vào cái này thì thật là khó mà gở ra cho được!!!
Trong triết lý Phật đạo thì: - " TÂM VẨN ĐẦU TẤT CÃ CÁC PHÁP"... Lấy trí người lành mạnh để suy nghĩ thì từ đó, có những sự việc (ko là SỰ CỐ) chúng ta ko thể nào thay đổi được đơn giản như : SINH, LÃO, BỆNH, TỬ thì dù ta có chán nãn, sợ hãi cũng vô ich thôi.
Nhưng có những sự việc con người ta có thể thay đổi được như là, từ xấu đổi ra tốt, từ độc tài tàn ác biến đổi ra thành từ mẫn bình đẵng tự do, từ việc rạch Vali người ta ở sân bay để trộm đồ, nay lo cho người được miếng ăn miếng mặc, được như thế thì KHÔNG CÓ LÝ DO ĐỂ SAU NÀY PHẢI SỢ BỊ KHỦNG HOẢNG !!! Như vậy ta KHÔNG CÓ LÝ DO ĐỂ CHÁN NẢN !
Nếu như ta cố gắng làm mà vì sự tình khó khăn, không thành công hay không đạt được như ý muốn, thì xin cho biết: - " TẠI SAO LẠI PHẢI HỐI HẬN ??? Còn hơn chưa bao giờ có ý thử qua 1 lần!!! Thương người như thể thương thân mình bạn ơi, nếu ko thì câu nói trên chỉ là 1 câu nói xuông vô ý nghĩa.
|