Cộng sãn chiếm đoạt miền Nam Việt Nam và dùng danh từ "Hòa bình" chỉ là sự giã dối, bánh vẽ, lường gạt để cai trị để tham nhũng để bóc lột để đàn áp và để làm giàu trên xương máu của nhân dân!
Sự thật của cộng sãn vn là, khũng bố mọi tầng lớp người dân để gây lo sợ, gây hoang mang, gây chia rẽ và như vậy dể dàng bẽ gãy những chống đối từ nhỏ đến lớn dể dàng hơn.
Sự thật của cộng sãn vn là, ngu đần hóa dân tộc, người dân không cần có học thức không cần có văn hóa. Cán bộ nhà nước đã có những con gà tuyễn (con cái của cán bộ cao cấp, lắm tiền nhiều của, lên xe xuống ngựa, nói mọi thứ tiếng từ Ăng lê đến Ma-rốc hay Phi châu, sẽ thay thế và lãnh đạo đất nước khi thằng Cha chết đi. Chỉ cần đám dân ngu khu đen cố gắng nai lưng ra làm lao động, câm miệng, điếc, đui và phải biết quỳ lại cán bộ cao cấp khi xe các quan thầy đi qua. Ngu đần hóa dân tộc để cai trị là chánh sách thực tiễn mà Uncle Hoe đả ban ra và được triệt để thi hành! Ngu dân thì phải lao động. Chỉ có con quan thì mới được làm quan mà thôi!
Nói tóm lai, thái bình là cái con c. gì? như một tổng bí thư tỉnh ủy nào đã nói!
What are you waiting for? Hòa bình hay thái bình?
|