Không biết mọi người nghĩ sao khi xem đoạn Video ngắn này. Vợ chồng mà phải nhờ đến con cái thông dịch mới hiểu nhau thì còn ý nghĩa gì đây?
Cũng giống như đa số phụ nữ ở trong nước hiện nay. Vì muốn thoát cảnh nghèo túng đành phải bán thân sang xứ người. Một số nhỏ được may mắn có chồng người Mỹ thì tương lai sẽ sống thoải mái. Còn như những người xấu số phải sang những xứ sở nghèo túng, và sống cuộc đời nô lệ. Mặc dù là sướng hơn ở Việt Nam, nhưng rồi cả một đời có được biết ý nghĩa thật sự của "Hạnh Phúc" là gì hay không?
Thật ra nên buôn hơn là nên vui khi thấy những tình cảnh như vậy.
|