“Trước đây khi ở Mỹ, Nga đã có bạn trai và anh Nam đã có công bố trên báo, chính là anh Nghĩa. Thời điểm ấy, Nga và Nghĩa đã kết hôn với nhau, Nga sống với gia đình anh ấy được 4-5 tháng và cảm thấy bất đồng văn hóa. Anh ấy và gia đình nói tiếng Anh còn Nga nói tiếng Việt… Sau đó Nga muốn một thời gian xem xét về cuộc hôn nhân này nên về Việt Nam và gặp lại anh Nam và sau đó làm đám cưới nhưng không thể đăng kí kết hôn vì chưa ly hôn…".
Con này đúng là đặt chuyện. Nó ở với tên Nghĩa được vài tháng và vì lý do bất đồng ngôn ngữ(Nếu có thì chắc là giữa tiếng Việt và tiếng Vẹm). Tên Nghĩa kia cũng ngoài 40 tuổi rồi, đâu phải là sanh đẻ tại Mỹ mà không biết tiếng Việt. Lại còn cha, mẹ tên đó không lẽ là người Tàu sao. Sau đó thì con này về VN để ở với thằng kia, lại còn làm đám cưới. Đây gọi là song hôn, và hoàn toàn không hợp pháp.
Sau khi về VN ở với thằng kia một thời gian thì mới có thai, như vậy thì làm sao mà là con của tên Nghĩa được? Không lẽ tên Nghĩa có thể làm tình qua phone hay internet được hay sao?Thật ra con này đang run sợ vì nếu đổ bể ra chuyện con của nó không phải thật sự họ Huỳnh thì mẹ, con của nó lại phải về xứ Vẹm.
Lúc đầu thì bảo là thằng kia gom 350 ngàn đô rồi bỏ chạy, bây giờ lại lòi ra chuyện.....sổ đỏ. Ngày càng sanh ra nhiều chuyện có vẻ ly kì, nhưng lại càng sanh ra nhiều mâu thuẩn.
|